Tôi ở trên trời

Tôi rơi xuống đất

Tưởng rằng tôi mất

Chẳng hóa tôi không

Tôi chảy ra sông

Nuôi loài tôm cá

Qua làng qua xã

Theo máng theo mương

Cho người trồng rau

Thóc vàng chật cót

Cơm trắng đầy nồi

Vậy chớ khinh tôi

Hạt mưa, hạt móc

Đoạn đồng dao 'Tôi ở trên trời...' là một lời giới thiệu dí dỏm về hạt mưa, một yếu tố quen thuộc và thiết yếu trong đời sống nông nghiệp Việt Nam. Tác phẩm sử...

Chi chi vít vít

Ổ rết ở trong

Tổ ong ở ngoài

Củ khoai ở giữa

Chất lửa hai bên

Đánh trống thổi kèn

Chạy lên tập họp

Cói đói hay no?

– No

Thả cói đi ăn

Nghe hú thì về mạ

Kẻo quạ tha xương

Con mô khôn về mạ

Con mô dại quạ cắp

Đồng dao "Chi chi vít vít" là một bài đồng dao quen thuộc, thường được các bà, các mẹ hát ru hoặc chơi cùng trẻ nhỏ. Bài đồng dao này không chỉ mang tính giải t...

Chủ nhà đánh chó

Chó cắn gà

Gà ăn mối

Mối ăn đa

Đa ngã trúng lưng nai

Nai sợ hãi nhảy cùng rừng

Châu chấu giật mình

Đá bể trứng chiền chiện

Chiền chiện đi kiện Ngọc Hoàng

Bài đồng dao 'Chủ nhà đánh chó' là một câu chuyện dân gian ngắn gọn, hấp dẫn, thường được trẻ em Việt Nam yêu thích. Với vần điệu vui tươi, nó mô tả một chuỗi s...

Chuồn chuồn đánh giặc

Voi đậu bờ rào

Rộng nhất thì ao

Hẹp hòi thì biển

Đẹp nhất thì khỉ

Xấu xa thì tiên

Bong bóng thì chìm

Gỗ lim thì nổi

Đào ao bằng chổi

Quét nhà bằng mai

Tròn thì bồ đài

Méo thì miệng thúng …

Bài đồng dao "Chuồn chuồn đánh giặc" là một tác phẩm dân gian giàu hình ảnh, sử dụng ngôn ngữ dí dỏm, đối lập để truyền tải những bài học ý nghĩa. Tác phẩm này...

Con cò mắc dò mà chết

Mẹ con cái diệc giã gạo làm chay

Bồ câu mở sách xem ngày

Cà cuống uống rượu la đà

Con cua trong lỗ bò ra chia phần

Chào mào mà đánh trống quân

Chim chích ở trần vác mõ đi rao

Tôi trình ông xã ông thôn

Ông uống chén rượu ông chôn con cò

Bài đồng dao "Con cò mắc dò mà chết" là một lời ru, một câu chuyện ngụ ngôn dân gian Việt Nam. Tác phẩm sử dụng hình ảnh các loài vật quen thuộc để gửi gắm nhữn...

Con cua mà có hai càng

Đầu, tai không có bò ngang cả đời

Con cá mà có cái đuôi

Hai vi ve vẩy nó bơi rất tài

Con rùa mà có cái mai

Cái cổ thụt ngắn, thụt dài vào ra

Con voi mà có hai ngà

Cái vòi nó cuốn đổ nhà, đổ cây

Con chim mà có cánh bay

Bay cùng nam, bắc, đông, tây tỏ tường

Tác phẩm "Con cua mà có hai càng" là một bài đồng dao dân gian Việt Nam, sử dụng hình ảnh các loài vật quen thuộc để miêu tả đặc điểm và hành động của chúng. Bà...

Con gả con gà

Nó đổ trên nhà

Bay ra đống rác

Cục ta cục tác

Nó nhảy vào buồng

Lên giường nó nghỉ

Hỡi thằng cu Tí

Lo đi đuổi gà

Cục ta cục tác

Con diều hung ác

Bay lượn trên đầu

Gà con ở đâu?

Về mau mẹ ủ

Mẹ con đông đủ

Chẳng sợ diều hâu!

Bài đồng dao "Con gà con vịt" là một khúc đồng dao quen thuộc, thường được các bà, các mẹ hát ru cho trẻ nhỏ. Câu hát miêu tả hoạt động thường ngày của con gà v...

Nghé ơ nghé ọ

Ta nuôi nghé lớn

Ai mua nỏ bán

Ai mượn nỏ cho

Cỏ đã bứt cho nghé ăn no

Nghé cày thay mẹ

Một buổi hai đường

Hai buổi bốn đường

Cày dọc bừa ngang

Cày xong ruộng toóc

Cày nốt ruộng khoai

Cày hai nương đỗ

Nghé ọ nghé ơ…

Đồng dao "Nghé ơ nghé ọ" là một bài ca dao quen thuộc, thể hiện tình yêu thương và sự biết ơn đối với con vật nuôi trong gia đình. Bài đồng dao này còn ca ngợi...

Con nít con nít

Cái hình nhỏ xít

Đội mũ lá mít

Cỡi ngựa tàu cau

Đứa trước đứa sau

Rủ nhau một lũ

Ăn rồi đi ngủ

Ngủ dậy đi chơi

Xuống nước tập bơi

Lên bờ đánh đá

Miệng thổi kèn lá

Tay xách cờ tre

Rủ nhau hè hè

Giả đò đánh giặc

Bài đồng dao "Con nít con nít" là một lời ru quen thuộc, khắc họa sinh động thế giới tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng. Tác phẩm tái hiện những trò chơi dân gian,...

Đầu trọc lông lốc

Là cái bình vôi

Cái miệng loe môi

Là cái thìa ốc

Đôi chân xám mốc

Là con diệc trời

Ngủ đứng ngủ ngồi

Là con cò trắng

Hay bay hay tắm

Là con le le …

Tác phẩm "Đầu trọc lông lốc" là một bài đồng dao dân gian Việt Nam, sử dụng hình ảnh quen thuộc trong đời sống nông thôn để miêu tả các đồ vật. Bài đồng dao này...

Cục ta cục tác

Chữ kê là gà

Giữ cửa giữ nhà

Chữ khuyển là chó

Bắt chuột bắt bọ

Chữ miêu là mèo

Ăn cám ăn bèo

Chữ trư là lợn

Vừa cao vừa lớn

Chữ tượng là voi

Ăn trầu đỏ môi

Chữ phật là bụt …

Đồng dao "Cục ta cục tác" là một bài thơ dân gian quen thuộc, thường được dùng để dạy trẻ em nhận biết mặt chữ và các loài vật gần gũi. Bài đồng dao có nhịp điệ...

Đồng ếch đồng ác

Con đã về đây

Giường chiếu chẳng có

Thiệt thay trăm đường

Ban ngày ếch ở trong hang

Đêm khuya thanh vắng xở xang ra ngoài

Trời cho quan tướng nhà trời

Thắt lưng bó đuốc tìm tôi làm gì

Tìm tôi bắt bỏ vào thời

Tôi kêu ì ộp, chẳng rời tôi ra

Sáng rạng ngày ra

Con dao cái thớt xách mà đem băm

Ba thằng cầm đũa nhăm nhăm

Thằng gắp miếng thịt, thằng nhằm miếng da

Một thằng gắp miếng tù và

Nó thổi phì phà, nó lại khen ngon

Đồng ếch đồng ác là một bài đồng dao quen thuộc trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Bài ca miêu tả một cách sinh động hình ảnh con ếch và mối quan hệ giữa...

Già quét lộ

Lượm đồng tiền

Vắt lỗ tai

Mua củ khoai

Nhai nhóp nhép

Mua con tép

Để nấu canh

Mua bó tranh

Để nhóm lửa

Mua cái cửa

Để sửa nhà

Mua con gà

Để đá chơi

Mua con dơi

Để bỏ ống

Mua cái trống

Đánh tùng tùng

Mua cái kèn

Thổi tò te

Mua cái ve

Để đựng thuốc

Mua đôi guốc

Để mang đi

Tác phẩm 'Già quét lộ' là một bài đồng dao quen thuộc, mang đậm nét văn hóa dân gian Việt Nam. Bài thơ ca ngợi sự chăm chỉ, tiết kiệm và cách sử dụng đồng tiền...