Nước nóng đổ miệng bình vôi

Tôi ngồi tôi nhớ tía tôi, tôi buồn

Tía tôi dở dại dở khôn

Say mê tinh chồn bỏ mẹ con tôi

Câu ca dao "Nước nóng đổ miệng bình vôi" là một lời than thở đầy xót xa của người phụ nữ trong xã hội xưa. Lời ca thể hiện nỗi đau khổ, tủi nhục khi bị chồng bỏ...

Hoa từ bi dãi nắng dầm sương

Hoa cam hoa quýt anh thương hoa nào

Anh thương hoa mận hoa đào

Còn bên hoa cúc lọt vào tay ai

Đào kia chưa thắm đã phai

Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu

Xin chàng đừng phụ hoa ngâu

Tham vời phú quý đi cầu mẫu đơn

Dù chàng trăm giận nghìn hờn

Bông hoa dạ hợp đương cơn Tấn Tần …

Tác phẩm "Hoa từ bi dãi nắng dầm sương" là một bài ca dao than thân, yêu cầu sự thủy chung trong tình yêu. Bài ca dao sử dụng hình ảnh các loài hoa để thể hiện...

Con gà cục tác lá chanh

Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi

Con chó khóc đứng khóc ngồi

Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng

Con trâu nằm ngửa nằm nghiêng

Xin chớ mua riềng, mua tỏi cho tôi!

Bài ca dao "Con gà cục tác lá chanh" là một sáng tác dân gian quen thuộc, thể hiện nét hồn nhiên, ngộ nghĩnh trong thế giới tuổi thơ. Lời ca dao gợi lên hình ản...